CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM NĂM C
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta hãy sống đời hy sinh, xả kỷ, đón nhận những lời nghiêm huấn và sửa dạy của Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, hầu nghiêm chỉnh vâng theo lời Ngài dạy bảo trong phó thác và tin yêu.
Hướng dẫn:
“Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta”. Truyền giáo là bản tính của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho các thành phần của Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông-Tham gia-Sứ vụ, luôn nỗ lực trong những hoạt động truyền giáo, để mọi dân tộc được lắng nghe và đón nhận Tin Mừng cứu độ.
“Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong Nước Chúa”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh Công giáo luôn sống tinh thần hiệp nhất và hiệp thông, sẵn sàng đón nhận mọi màu da sắc tộc, để đưa họ vào Nước Chúa - “Nước của sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”.
“Những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính”. Xin cho các bậc phụ huynh luôn biết chú tâm giáo dục con cái theo ý Chúa, cho các sinh viên - học sinh vừa biết chăm chỉ học hành, vừa biết rèn luyện nhân cách, để trở nên những người hữu ích cho gia đình và xã hội.
“Anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong các gia đình thuộc giáo xứ chúng ta, biết sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, đặc biệt biết kính trọng và quan tâm đến các vị cao tuổi và người bệnh tật.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Lời Chúa là ngọn đèn dọi bước con đi. Chúng con quyết một lòng uốn mình theo thánh ý Chúa, hầu trở thành những người con dễ dạy, ngoan ngoãn và chỉ cậy dựa vào một mình Chúa là Đấng sinh thành, dưỡng dục, cứu chuộc chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ : Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc