Lời nguyện tín hữu Chúa nhật 24 Thường niên - Năm C

Thứ năm - 08/09/2022 19:49

CHÚA NHẬT XXIV QUANH NĂM - NĂM C 

Chủ tế:               

Anh chị em thân mến, tình yêu Chúa thật bao la đối với hết thảy mọi người, đặc biệt những người tội lỗi. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi chúng ta bằng cách sốt sắng đáp lại Tình yêu của Chúa và quảng đại tha thứ những lỗi lầm của người anh em.


Hướng dẫn

  1. “Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa  biết khiêm tốn nhìn nhận phận người yếu hèn hay sa ngã, ý thức tình trạng tội lỗi của  mình, để cư xử  nhân từ với tha nhân, sống hiền lành thân thiện, sẵn lòng tha thứ cho nhau, nhất là đối với những ai đã xúc phạm đến mình, trước khi van xin Chúa thương xót thứ tha.

  2. “Lạy Cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến Cha. Con không đáng được gọi là con Cha nữa”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tội nhân và những ai lầm đường lạc lối, luôn tin tưởng vào tình yêu tha thứ của Chúa và tìm về với Chúa qua Bí tích giải tội.

  3. “Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử luôn quan tâm đặc biệt đến nhu cầu thiêng liêng các tín hữu, và biết quảng đại đón nhận những người con lỡ bước lầm đường.

  4. “Phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết sống yêu thương trong tình hiệp thông huynh đệ, luôn cảm nghiệm niềm vui hoán cải Tin Mừng,  noi gương Chúa cư xử nhân từ với tha nhân, dùng gương sáng lôi kéo những người tội lỗi về với Chúa và Giáo Hội.


Chủ tế:        

Lạy Chúa là Đấng tác tạo muôn loài,
Chúa luôn yêu thương chăm sóc mọi loài Chúa đã dựng nên và  đã tỏ lòng từ bi nhân hậu vô biên qua người cha của đứa con đãng tử, luôn chờ đợi con về để thứ tha. Xin  thương nhìn đến chúng con thân phận  yếu hèn hay sa ngã và  ban cho chúng con biết tín thác vào lòng lân tuất vô biên của Chúa. Khi  đã cảm nghiệm được lòng thương xót thứ tha của Chúa, cũng biết tha thứ và cư xử hiền hòa rộng lượng với anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. ĐAmen. 

Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây