CHÚA NHẬT XVIII QUANH NĂM - NĂM C
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Của cải vật chất là nhu cầu cần thiết của con người. Nhưng Chúa còn dạy chúng ta biết mưu tìm trước hết của cải không hư nát ở trên trời. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta sống tinh thần siêu thoát với của cải chóng qua, tha thiết với các giá trị vĩnh cữu và tìm kiếm sự công chính Nước trời.
Hướng dẫn:
"Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra". Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết đói khát Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận Mình Máu Thánh Người là của ăn đem lại sự sống đời đời.
"Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy". Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho con người thời nay ý thức được rằng cách làm giàu trước mặt Chúa là nâng đỡ, cứu giúp và chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khó, thực thi công bằng và sống tinh thần bác ái Tin Mừng.
"Hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không". Tất cả mọi vật trên đời đều vô thường, chỉ duy mình Thiên Chúa là Đấng thường hằng bất biến. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta Thần Trí khôn ngoan để cân nhắc những thực tại trần gian, biết sống đúng mục đích, tìm kiếm sự công chính và hạnh phúc Nước trời.
"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa". Là lữ khách hành hương tiến về chốn quê thiên đàng, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta tinh thần siêu thoát, không bám trụ vào những thực tại trần gian, nhưng luôn chọn Chúa là gia nghiệp, là chén phúc lộc dành cho chúng ta.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành hồn xác Chúa đã ban xuống trên chúng con. Xin nhậm lời chúng con tha thiết cầu xin và cho chúng con luôn nhận ra rằng chỉ có Chúa mới là gia nghiệp, nguồn bình an và hạnh phúc đích thực của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đáp: Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc