CHÚA NHẬT XIV QUANH NĂM - NĂM C
Chủ tế :
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng trung tín không bao giờ bỏ rơi đoàn chiên của Người. Theo kế hoạch đã ấn định từ muôn thuở và được loan báo, nhắc nhở qua các tiên tri, Chúa Kitô đã đến đem bình an và ơn cứu độ cho toàn thể thế giới. Để chia sẻ công cuộc và nỗi thao thức của Người, chúng ta hãy thành khẩn dâng lời nguyện xin.
Hướng dẫn:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Nhân loại đang quằn quại trong đau khổ và bất ổn triền miên, như những bông lúa chín vàng nặng trĩu, đu đưa chờ lưỡi liềm của người thợ đến gặt về. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sai thêm nhiều tông đồ nhiệt thành đem niềm vui và ơn cứu độ cho những người đang khát khao mong chờ.
“Bình an cho nhà nầy”. Bình an và vui mừng là hoa trái của ơn cứu độ, bao gồm tất cả mọi phúc lành của Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho sự bình an và niềm vui ngự trị trên thế giới và trong mọi tâm hồn thiện tâm.
“Tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu”. Nhưng bình an và niềm vui cũng là kết quả của thập giá, như cánh hoa nở ở đầu cành gai nhọn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người loan báo Tin mừng biết liên kết những đau khổ đời mình với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, để luôn luôn giữ được tâm hồn an vui trong mọi nghịch cảnh cuộc đời.
“Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ luôn cảm nghiệm được tình yêu diệu dàng của Chúa và biết chia sẻ tình yêu ấy cho anh chị em.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Xin đoái thương chấp nhận những lời khẩn nguyện của cộng đồng Dân Chúa hôm nay, để Hội Thánh Chúa ngày càng lan rộng và trở nên khí cụ đem lại bình an và niềm vui cứu độ cho toàn thể thế giời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ : Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc