CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM – NĂM C
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết Cha của Người cũng là Cha của chúng ta, hằng quan tâm săn sóc và không từ chối những lời cầu xin của chúng ta. Vậy giờ đây theo lời dạy của Chúa Giêsu và nhờ Người, chúng ta hãy lấy hết tình con thảo dâng lên Chúa những lời khấn nguyện thiết tha và đầy tin tưởng của chúng ta.
Hướng dẫn:
“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết siêng năng cầu nguyện để ngày càng trở nên con cái thảo hiền của Cha trên trời.
“Chớ thì Chúa sắp tiêu diệt người công chính với kẻ tội lỗi sao?”. Tổ Phụ Abraham đã kiên nhẫn van xin Chúa không hủy diệt dân thành Sôđôma. Cầu nguyện là phương thế hữu hiệu để cải tạo con người và xã hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các nhà hoạt động xã hội biết tôn trọng tự do tôn giáo, cùng nhau làm cho thế giới được hòa bình, muôn dân được thịnh vượng.
“Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Kinh Lạy Cha là lời kinh của hiệp nhất. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ một đức ái vững bền.
“Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn đặt trọn niềm tin tưởng, kiên trì và khiêm tốn chạy đến với Chúa, để được Ngài ban những ơn lành cần thiết, hầu có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đời.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Xin giúp chúng con biết dùng lời cầu nguyện để hoán cải đời mình, cải tạo thế giới, nhất là môi trường chúng con đang sống, để Danh Chúa được rạng ngời và Nước Chúa càng hiển trị nơi mọi tâm hồn. Chúng cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ/ Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Đi về nơi hẹn ước
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025