CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM - NĂM A
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đến tham dự Tiệc Thánh của Ngài hôm nay, vậy chúng ta hãy tha thiết dâng lên Chúa lời cầu xin cho Hội Thánh và mọi người.
Hướng dẫn:
“Các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức và hăng say thi hành sứ mệnh truyền giáo cho mọi người.
“Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trên mọi nước ”. Xin Chúa cho những nhà lãnh đạo thế giới đang lo âu về nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh, biết tìm kiếm giải pháp nơi Thiên Chúa và tin tưởng vào quyền năng của Ngài.
“Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em”. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ủi an, nâng đỡ những người đang đau khổ, túng thiếu và những ai bị bệnh tật, thiên tai.
“Được gọi thì nhiều, mà chon thì ít”. Xin Chúa cho chúng ta là những kẻ được gọi thông phần vào Tiệc Thánh ở trần gian, cũng được chọn tham dự vào tiệc cưới trên trời.
Chủ tế:
Lạy Thiên Chúa từ bi,
Xin thương nhận những lời chúng con khẩn cầu, để khi lãnh nhận ân huệ từ bàn tiệc Lời Chúa và Mình Máu Con Chúa, chúng con được vững mạnh trong cuộc sống lữ hành về quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ: Amen.
Tác giả: Lm. Phaolo Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Trực tuyến thánh lễ có nghi thức cung hiến Nhà thờ Giáo xứ Bình Thạnh thuộc Giáo hạt Quảng Ngãi
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên