Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 32 Thường niên A

Thứ sáu - 06/11/2020 08:29

CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM - NĂM A

Chủ tế:   

Anh chị em thân mến,
Các trinh nữ khôn ngoan “đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình” để đi đón chàng rể. Chúng ta cũng phải chuẩn bị ngày giờ ra trước tòa Chúa bằng một đời sống đức tin vững vàng và nhiều việc làm phúc đức. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

Hướng dẫn:

  1. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho tất cả các Kitô hữu biết lng nghe và thực hành Lời Chúa, tích cực xây dựng nước trời, hầu có thể sẵn sàng ra đón Chúa Kitô.

  2. Ngày nay, có nhiều người, ngay cả các Kitô hữu, sống như không có đời sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đó mau thức tỉnh, để được chúa đón nhận vào nước trời.

  3. Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tín hữu đã ly trần: được gặp Chúa Giêsu như Vị Mục tử tốt lành và nhân hậu.

  4. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho cộng đoàn xứ đạo chúng ta biết tích cực chuẩn bị ngày giờ ra trước tòa Chúa bằng đời sống cầu nguyện, các việc lành phúc đức và một đức tin luôn cháy sáng trong cuộc đời.

Chủ tế:     

Lạy Chúa là Cha từ ái,
Chúng con nài xin Chúa đoái nghe lời chúng con khẩn nguyện. Xin Chúa thương ban ơn trợ giúp, để chúng con có thể kiên trì tỉnh thức giữa những thử thách đời này, hầu được Chúa cho ở bên hữu và đáng hưởng gia nghiệp đời sau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. ĐAmen.

 

Tác giả: Lm. Phaolo Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check