Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật II Thường niên A: Hãy sống như Chúa Giêsu

Thứ năm - 15/01/2026 02:33
Khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa…”. Gioan Tẩy Giả công khai giới thiệu nhằm hướng dân chúng về phía Đức Giêsu. Lời giới thiệu không phát xuất từ cảm tính của con người, nhưng từ Thiên Chúa: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”.[1] Bài Tin mừng hôm nay xoay quanh lời giới thiệu ấy, như là một lời tuyên xưng long trọng về căn tính thần tính của Chúa Giêsu.

“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.”[2] Đây không chỉ là lời giới thiệu, mà còn là lời tuyên bố trang trọng Đức Giêsu là Đấng xóa tội trần gian. Ngài xác nhận Đức Giêsu chính là Đấng mà trước đó ngài đã loan báo: “Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”[3] Đức Giêsu là trung tâm, là khởi đầu và cũng là kết thúc mọi lời rao giảng của vị Tiền Hô.

Điều đáng chú ý là lời tự thú rất chân thành của Gioan: “Tôi đã không biết Người.” Nghe qua, chúng ta không khỏi ngạc nhiên: Gioan là người được sai đến dọn đường cho Đức Giêsu, là vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế, vậy tại sao lại nói là không biết Người?” Điều này anh chị em thấy có khó hiểu và lạ lùng lắm không?

Chẳng khó hiểu và cũng chẳng lạ lùng, Gioan không nói đến sự hiểu biết theo nghĩa thông thường như tên tuổi, gia cảnh, nghề nghiệp. Ngài biết Đức Giêsu là con của Đức Maria – người họ hàng với cha mẹ ngài; ngài hiểu tại sao Đức Giêsu theo cha là thánh Giuse làm nghề thợ mộc, nhưng ngài chưa thể hiểu biết trọn vẹn căn tính thần linh của Đức Giêsu bằng khả năng tự nhiên của con người. Căn tính ấy không do suy luận hay kiến thức mà có, hay do phàm nhân chỉ dạy cho, nhưng chỉ được hiểu biết nhờ mạc khải của chính Thiên Chúa.
Chính vì thế, Gioan đến chỉ làm phép rửa trong nước, kêu gọi dân chúng sám hối đón Đấng Cứu Thế. Chỉ khi Thánh Thần từ trời xuống và ngự trên Đức Giêsu, Gioan mới thực sự hiểu biết về Người: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.”[4] Hình ảnh ấy không chỉ xác nhận mối hiệp thông sâu xa giữa Đức Giêsu, Thánh Thần và Thiên Chúa Cha, mà còn mặc khải thần tính và sứ vụ của Người.
“Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”[5] Qua lời xác thực này, Gioan đã biết Đức Giêsu là ai? Người là Đấng được Chúa Cha tuyển chọn, được Thánh Thần xức dầu, và được sai đến gánh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại và công bố hồng ân cứu độ.
Thánh Gioan Tông Đồ cũng quả quyết: “Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn cả tội lỗi cả thế gian nữa.”[6] Thánh Tông Đồ Phêrô còn nói cách minh nhiên: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính.”[7]

Hôm nay, Gioan Tẩy giả ân cần mời gọi chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu để được chữa lành và sống như Người đã sống. Lời mời gọi này không lý tưởng hóa hay quá đề cao Chúa Giêsu, nhưng cho chúng ta thấy sứ mạng ngôn sứ, tư tế và vương đế mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người trong bí tích Rửa Tội. Đức Chúa đã phán: “Hỡi Israel, người tôi trung của Ta, Ta đã dùng ngươi để biểu lộ vinh quang của Ta.”[8] Lời ấy không chỉ dành riêng cho dân Israel xưa, nhưng còn vang vọng đến từng người chúng ta.

Thật vậy, qua bí tích Rửa Tội, Thiên Chúa đã tuyển chọn mỗi người, tháp nhập từng người chúng ta vào Đức Kitô như cành nho với thân nho, để chính nơi đời sống của chúng ta, vinh quang của Người được tỏ lộ giữa trần gian. Chúng ta hãy để tình yêu, lòng thương xót của Chúa biến đổi chúng ta thành những người của sự thật và hy vọng.
Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên những tông đồ của Đức Giêsu Kitô.[9] Tông đồ là người tôi trung của Chúa, người giúp anh chị em chưa biết Chúa được nhận biết Người, và quy tụ mọi người chung quanh Đức Kitô. Người tông đồ còn được mời gọi trở nên ánh sáng phản chiếu vinh quang Thiên Chúa nơi gia đình, men yêu thương trong cộng đoàn và dấu chỉ hy vọng giữa xã hội. Khi ấy, lời mời gọi “hãy sống như Chúa Giêsu” không còn là một khẩu hiệu, nhưng trở thành con đường nên thánh cho chính mình và cho mọi người.  

Lạy Thiên Chúa, xin tận diệt trong tim con mọi âu lo và phiền muộn. Xin ban cho con sức mạnh để bình tâm đón nhận mọi buồn vui của cuộc đời. Xin cho con sức mạnh để đem tình yêu mà gánh vác việc đời và hăng say làm việc cho Chúa. Xin cho con sức mạnh ngoan hiền, để con không bao giờ khinh rẻ người nghèo khó, cũng chẳng cúi đầu khuất phục trước sự ngạo mạn, hống hách ngông cuồng. Xin cho con sức mạnh dẻo dai, để tâm hồn con tránh khỏi những tham – sân – si. Và xin ban cho con sức mạnh dồi dào, để con luôn biết bước đi theo thánh ý Chúa và sống như Đức Giêsu. Amen.

 
Tác giả: Cát Đen
Ảnh minh họa: 
Agnus Dei, Ghent Altar / Myartprints

[1] Ga 1,33.
[2] Ga 1,29.
[3] Ga 1,30.
[4] Ga 1,32.
[5] Ga 1,34.
[6] 1Ga 2,2.
[7] 1Pr 2,24.
[8] Is 49,3.
[9] 1Cr 1,1.

Tác giả: Cát Đen

 Tags: Suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây