GIÁO XỨ HOA CHÂU BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI
Fatima năm xưa Mẹ dạy,
Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi,
Mau ăn năn thống hối đền bồi,
Xa tội đời canh tân đổi mới.
Lạy Mẹ Maria, tháng Mân Côi đang dần khép lại, nhưng những lời kinh Mân Côi vẫn mãi không ngừng vang trên môi miệng và trong tâm hồn của mọi tín hữu khắp nơi, riêng giáo xứ chúng con hôm nay tụ họp về đài Mẹ để nói lên lời cảm tạ tri ân, cùng dâng lên Mẹ những ước nguyện của chúng con.
Hòa theo nhịp sống của Giáo Hội chúng con hưởng ứng lời mời gọi của vị Cha chung cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội trong từng lời kinh suốt tháng 10 này.
Xin Mẹ thương đến Giáo Hội chúng con, đặt biệt là ĐGH Phanxicô, các hàng Giáo Phẩm trong Hội Thánh, cho Cha Sở, Cha Phó chúng con, Quí Soeurs cùng tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Xứ, biết năng chạy đến với Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi hằng ngày hầu được kín múc những ơn lành từ Chúa qua bàn tay từ ái của Mẹ.
Kinh Mân Côi cho đời bao dấu lạ,
Rất nhiệm mầu Giáo Hội được chở che,
Với những ai tôn sùng khi vấp ngã,
Mẹ độ trì soi lối dẫn đưa về.
Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Trực tiếp Thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2026 tại Nhà thờ Chính Tòa
Giáo xứ Gia Chiểu cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Xin giới thiệu bài Thánh ca của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Dạ khúc Emmau
Đức Thánh Cha Lêô: Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta ngước nhìn lên cao và mở rộng trái tim
ĐTC Lêô (6/4): Cách tường thuật biến cố Phục Sinh & sự trung thực truyền thông
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự đêm Thánh ca và hội thảo Thánh nhạc lần thứ 56 (04 - 05/5/2026)