TRAO QUÀ NGƯỜI NGHÈO TẠI GIÁO XỨ HOA CHÂU
"Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời".
Lòng yêu thương không chỉ dừng lại trên môi miệng nhưng được thể hiện ngay trong những hành động cụ thể: chia sẻ tinh thần và vật chất với những người dân nghèo chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 vừa qua.
Sau Thánh lễ sáng Chúa Nhật 33 thường niên, 100 phần quà thiết thực gồm lương thực, thực phẩm và quần áo được chia sẻ cho 100 hộ nghèo cả lương lẫn giáo trong địa bàn giáo xứ Hoa Châu.
Với tất cả tấm lòng biết ơn, nguyện xin Chúa thương ban muôn vàn ơn phúc và trả công đời này, đời sau cho quý ân nhân xa gần đã rộng tay giúp đỡ.



Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Tọa đàm: "Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian"
Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ - Di sản văn hóa của các thế hệ công giáo
Chuyện từ một buổi chiều trà đàm
Trần Đức Hòa - Quan phủ Qui Nhơn, ông bõ đỡ đầu công cuộc truyền giáo ở Đàng trong, Bà đỡ khai sinh chữ Quốc ngữ
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
Nơi "Dòng sông chữ Việt" không ngừng chảy
Ngày 04 tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập dòng Phanxicô, bổn mạng Nước Ý