WGPQN (04/03/2026) - Chương trình ngày mới bắt đầu lúc 5 giờ 30 với giờ nguyện gẫm và thánh lễ Kính Chúa Giêsu Linh mục Thượng Phẩm.
Ngày tĩnh tâm thứ ba tiếp tục với các đề tài về Đức Maria. Buổi sáng, lúc 8 giờ 15, Đức cha giảng phòng chia sẻ đề tài thứ tư: “Mẹ Maria định hình linh mục như một Đức Kitô – Linh mục khác: Đào tạo linh mục tín thác vào Mẹ Maria; tận hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria.”
Bài giảng triển khai nội dung: đời linh mục được Đức Maria đào luyện để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô – Linh Mục Tối Cao. Nhờ tín thác nơi Mẹ, linh mục học biết sống vâng phục, hiến dâng và để Thiên Chúa hành động trọn vẹn trong đời mình.
Thánh hiến cho Mẹ Maria không chỉ là một việc đạo đức bên ngoài, nhưng là trao hiến chính mình cách hoàn toàn, không tìm lợi ích riêng, để thuộc trọn về Chúa Kitô qua Mẹ. Con đường ấy giúp linh mục sống sâu mầu nhiệm Hội Thánh, trở nên dấu chỉ hiệp thông và khí cụ tình yêu cứu độ giữa dân Chúa.
Sự thánh thiện chính là vẻ đẹp đích thực của đời linh mục: vẻ đẹp của tình yêu, của hiến thân và phục vụ, nhất là giữa những hoàn cảnh nghèo khó và thử thách. Khi sống kết hợp với Đức Kitô nhờ Mẹ Maria, linh mục trở thành chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
Vì thế, việc tận hiến cho Mẹ cần được canh tân mỗi ngày như một lời đáp trả quảng đại, noi gương chính Đức Giêsu đã hoàn toàn thuộc về Mẹ Người trong chương trình cứu độ.
Buổi chiều, lúc 14 giờ 00, Đức cha giảng phòng tiếp tục trình bày đề tài thứ năm, nối tiếp đề tài trước: “Mẹ Maria định hình linh mục như một Đức Kitô – Linh mục khác. Suy niệm hằng ngày với Mẹ Maria về Đức Kitô - Linh mục.”
Đề tài cho thấy đời sống linh mục chỉ thực sự sinh hoa trái khi được nuôi dưỡng bằng đời sống suy niệm hằng ngày với Đức Kitô cùng với Mẹ Maria. Suy niệm giúp linh mục đi vào tương quan sống động với Chúa, tránh việc cử hành phụng vụ và thi hành sứ vụ cách máy móc, hình thức.
Nhờ chiêm niệm, linh mục được biến đổi nội tâm, để mọi hoạt động mục vụ phát xuất từ sự kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Kinh nghiệm thiêng liêng không chỉ thuộc về trí tuệ nhưng thấm nhập toàn thể con người, thanh luyện các giác quan và hướng trọn đời sống về Chúa.
Qua đời sống cầu nguyện và suy niệm, linh mục học biết nhìn, nghe và cảm nhận mọi sự trong ánh sáng Tin Mừng. Đức Maria, mẫu gương chiêm niệm, dẫn linh mục sống tinh thần của Đức Kitô – Linh mục giữa đời thường. Vì thế, việc dành thời gian suy niệm mỗi ngày là điều thiết yếu để linh mục trung thành với ơn gọi và trở nên khí cụ cứu độ cho dân Chúa.
Sau mỗi giờ nghe giảng phòng, quý cha giữ một giờ thinh lặng để suy niệm và cầu nguyện riêng.
Tiếp đó, lúc 17 giờ 30, quý cha quy tụ tại nhà nguyện để đọc Kinh Chiều và Chầu Thánh Thể. Buổi tối, lúc 19 giờ 45, quý cha lần chuỗi chung, xét mình và đọc kinh tối.
Ngày tĩnh tâm thứ ba khép lại trong bầu khí lắng đọng và bình an.








Tác giả: Ban Truyền thông
Ý kiến bạn đọc
Thân mẫu của cha Anrê Nguyễn Ngọc Dũng (C.Ss.R) là bà cố Agatha Nguyễn Thị Tuyên vừa mới qua đời
Đăng ký tham dự thánh lễ tuyên phong chân phước tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
Tĩnh tâm Linh mục Giáo phận Qui Nhơn 2026 – Ngày 5 (06/03/2026): Huấn dụ của Đức Giám mục Giáo phận về chương trình mục vụ
Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu Linh mục thăm viếng và trao quà tại Làng phong Quy Hoà
Thánh Giuse, vị thánh của tháng Ba: Mẫu gương Mùa Chay cho chúng ta
Thư mời của cha Trưởng ban Giới trẻ Giáo phận