Ngày thứ tư của tuần tĩnh tâm mở đầu bằng giờ nguyện gẫm và thánh lễ do chính Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai cử hành, cầu nguyện cho các Giám mục và linh mục trong Giáo phận đã qua đời.
Lúc 8 giờ 15, Đức cha tiếp tục bài giảng thứ sáu, nối tiếp đề tài của ngày trước với chủ đề: Đức Maria định hình linh mục như một Đức Kitô khác: Mẹ Maria chỉ dạy cho linh mục cách sống bằng đức tin.
Mẹ Maria là mẫu gương sống đức tin cho đời linh mục. Như Abraham đã bước đi trong niềm tin, Đức Maria cũng đã thưa “Xin vâng” và hoàn toàn phó thác vào chương trình của Thiên Chúa. Nhờ đó, Mẹ dạy các linh mục biết sống và thi hành sứ vụ không chỉ bằng lời giảng dạy, nhưng trước hết bằng một đời sống đức tin sâu xa.
Đức tin ấy đòi hỏi sự tỉnh thức và cảnh giác trong đời sống thiêng liêng, để không bị cuốn theo những cám dỗ của thế gian. Người linh mục được mời gọi luôn canh giữ chính mình, trung thành với ơn gọi và sứ mạng, biết đặt trọn niềm tin vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ đức tin, con người có sức mạnh vượt qua thử thách và tiến bước trong ánh sáng của Chúa. Noi gương Đức Maria, các linh mục được mời gọi sống niềm tin vững vàng để trở nên chứng nhân cho Tin Mừng và dẫn đưa mọi người đến với Thiên Chúa.
Buổi chiều lúc 14 giờ 00 là bài giảng cuối cùng với chủ đề: Mẹ Maria giáo huấn linh mục.
Trong các bài giảng, Đức cha nhấn mạnh rằng điều kiện căn bản để trở thành linh mục đích thực của Chúa Kitô là biết từ bỏ chính mình để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn. Noi gương Đức Maria, Đấng đã trọn đời hiến dâng cho Thiên Chúa, người linh mục được mời gọi đặt việc phụng sự Thiên Chúa và ơn cứu độ các linh hồn làm ưu tiên, không tìm kiếm lợi ích hay vinh quang cá nhân.
Việc từ bỏ chính mình đòi hỏi linh mục biết vác thập giá, trung thành bước theo Chúa và sống tinh thần phục vụ như chính Chúa Kitô, Đấng đã nói: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.” Điều đó cũng đòi hỏi sự hy sinh trong nội tâm, không chạy theo tiện nghi hay danh vọng, nhưng hướng toàn bộ đời sống về Thiên Chúa.
Bài giảng cũng cảnh báo về căn bệnh thiêng liêng gọi là acedia, tức sự biếng nhác của linh hồn. Tình trạng này khiến con người rơi vào chán nản, lười biếng trong đời sống thiêng liêng và đánh mất nhiệt tâm với ơn gọi. Để vượt qua, người linh mục cần tỉnh thức, giữ kỷ luật thiêng liêng, trung thành với đời sống cầu nguyện và kết hợp mật thiết với Chúa.
Sau cùng, Đức cha mời gọi các linh mục luôn hướng nhìn về Đức Maria như mẫu gương trọn vẹn của đời sống hiến dâng. Nhờ noi gương và cầu xin Mẹ nâng đỡ, người linh mục có thể trung thành sống tinh thần từ bỏ, trở nên khí cụ của Chúa và dẫn đưa nhiều người đến với Thiên Chúa.
Sau đề tài cuối cùng, cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện, thay mặt Đức cha Giáo phận và quý linh mục bày tỏ lòng tri ân Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, vị giảng phòng đã dành thời gian hiện diện, chia sẻ kinh nghiệm mục tử và nâng đỡ đời sống linh mục trong những ngày tĩnh tâm.
Lúc 17 giờ 30 tại nhà nguyện Chủng viện, quý cha cùng đọc Kinh Chiều và Chầu Thánh Thể. Trong giờ Chầu, từng linh mục quỳ trước Cung Thánh lặp lại lời tuyên hứa trung thành:
“Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.” (Tv 15,5)
Kết thúc ngày tĩnh tâm, lúc 19 giờ 45, quý cha cùng lần hạt Mân Côi, xét mình và đọc Kinh tối để tạ ơn Chúa.

















Tác giả: Ban Truyền thông
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Đi về nơi hẹn ước
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025