BÓNG TRƯA
(Chút cảm nhận về một buổi trưa hè Làng Sông)
Lặng lẽ hàng sao nghiêm đứng thẳng,
Ươm mát đường sân khỏi bóng trưa.
Vạt cỏ lung linh màu hoa nắng,
Tàn lá xanh rêu khẻ đong đưa !
Mái cổ nằm im hành lang vắng,
Thấp thoáng trên cành tiếng chim đưa.
Một cánh hoa sao vừa rơi lặng,
Ma-xơ ngồi lặng ngắm kinh trưa.
Cánh cổng viện tu vừa khép lại,
Không cho nắng vội lén xô bờ.
Để cung thánh vào trưa thư thái,
Và để lòng ươm mát dòng thơ !
Tháng năm ai về qua lối ấy,
Nhớ ghé Làng Sông tắm bóng trưa.
Dưới tán hàng sao nghe thức dậy,
Một chút bình yên, một thuở xưa !
(Trưa Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 2019)
Tác giả: Sơn Ca Linh
Ý kiến bạn đọc
Tọa đàm: "Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian"
Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ - Di sản văn hóa của các thế hệ công giáo
Chuyện từ một buổi chiều trà đàm
Sắc màu của hy vọng
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
Trần Đức Hòa - Quan phủ Qui Nhơn, ông bõ đỡ đầu công cuộc truyền giáo ở Đàng trong, Bà đỡ khai sinh chữ Quốc ngữ