Chiều xuân nầy vắng mẹ!

Thứ hai - 28/01/2019 03:40

CHIỀU XUÂN NẦY VẮNG MẸ !
(Kính tặng linh mục Giuse Võ Tuấn, vừa tiễn đưa người mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng sáng nay (28.01.2019); và mến tặng những ai vắng mẹ mùa xuân nầy !)

Cho dẫu biết có một ngày như thế,
Nhưng nào ngờ đã vắng mẹ mùa xuân !
Đã xa rồi bóng mẹ tựa cửa bâng khuâng,
Và dáng mẹ ra vào…chờ ai thấp thỏm !

Dẫu biết trên cây “trái già kia sẽ rụng”,
Nhưng xuân nầy bếp lửa tắt thật rồi !
Mái hiên giờ buồn lặng lẽ đơn côi,
Thì ra mẹ đi không về mãi mãi !

Dẫu biết phận người có bao giờ “tự tại”,
Kiếp phù sinh như cây cỏ chóng tàn…
Nhưng xuân nầy, mẹ, mây trắng thênh thang,
Nên bầu trời con, bỗng hoang vu xa vắng !

Mặt trời lên rồi mặt trời sẽ lặn,
Nhưng hôm nay chiều vội sớm dâng lên !
Đường về nhà mỗi bước mỗi chênh vênh,
Con chợt nhớ : chiều xuân nầy vắng mẹ !

 

28/01/2019 – Lễ Tang Bà Cố Maria, thân mẫu cha Giuse Võ Tuấn

Tác giả: Sơn Ca Linh

 Tags: Sơn Ca Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check