RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Ôi Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tạm nơi Chúa đang ẩn ngự vì yêu thương con.
Con yêu Chúa, ôi Chúa của con.
Con không thể nhận Chúa bằng Mình Thánh Chúa.
Tuy nhiên, xin Chúa hãy đến thăm con với ơn sủng của Chúa.
Xin Chúa đến trong trái tim con cách thiêng liêng.
Xin thanh tẩy và thánh hóa nó.
Xin làm cho nó giống như Trái Tim của Chúa. Amen.
Thánh Rôcô bị tù 5 năm. Trong nhà tu, ngài luôn chăm chú nhìn lên phía cửa sổ và cầu nguyện. Lính gác hỏi ngài:
- Ông làm gì thế?
Thánh Rôcô trả lời:
- Tôi nhìn về phía tháp chuông nhà thờ. Tháp chuông nhắc tôi nhớ đến nhà thờ, Nhà Tạm và Chúa Giêsu trong Thánh Thể không thể cách biệt với lòng tôi.
Cha thánh Piô nhắn nhủ người con thiêng liêng của ngài: “Trong ngày, con hãy bay cách thiêng liêng tới Nhà Tạm, khi xác con không ở đấy được, nơi đó, con hãy bộc lộ những ao ước nồng nhiệt, hãy ôm ẵm lấy Đấng hồn con yêu mến ...”
Còn thánh Leonard Maurice thì nói: “Nếu bạn tập rước Lễ thiêng liêng nhiều lần mỗi ngày, thì chỉ trong một tháng, bạn sẽ thấy mình đổi mới hoàn toàn.”
Khi ta bị thử thách đau thương hay cảm thấy bị bỏ rơi, còn gì có giá trị cho ta hơn là làm bạn với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc Rước Lễ thiêng liêng?
(Trích Nội san Tạo Tác Mến Yêu, Đà Lạt 03-2020, số 39, trang 13-14)
Ý kiến bạn đọc
Thánh lễ giỗ giáp năm của cha Anrê Hoàng Minh Tâm tại Nhà thờ Đồng Tiến
Thư Đức Giám mục Giáo phận gửi các cựu Chủng sinh và cựu Tu sinh về cuộc Hội ngộ Về Nguồn năm 2026
Thánh lễ tạ ơn Chúa về 25 năm hồng ân linh của cha Gioakim Trần Minh Dũng (22/5/2001 - 22/5/2026)
Bài thánh ca Ca Nhập lễ của Sơn Ca Linh: Thánh Thần của Thiên Chúa
Bài giảng thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ngôn ngữ của Lễ Hiện Xuống đầu tiên
Bản văn Phụng vụ lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh
Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh