HẠT GẠO YÊU THƯƠNG
Trong tình hình dịch bệnh Covid bùng phát trên cả nước, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mọi người dân. Nhưng trong gian khó mới thấu được hai chữ “Tình người” qua những nghĩa cử cao đẹp “một miếng khi đói bằng một gói khi no” của những con người đối với nhau, đã cùng nhau đùm bọc, san sẻ, dìu nhau qua cơn hoạn nạn khi thì xuất cơm, khi thì phần quà ấm áp tình thương yêu con người. Trong những ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của tỉnh nhà, thông qua sự cho phép của chính quyền địa phương, anh chị Quân Ngọc, một mạnh thường quân ở thành phố Tuy Hòa đã gửi 2 tấn gạo đến với bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo xứ Sơn Giang nói riêng và toàn xã Sơn Giang nói chung với mong muốn kịp thời sẻ chia, động viên mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn, để cùng truyền tải thông điệp yêu thương không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay. Để chính trong hoàn cảnh dịch bệnh này, mỗi người như cảm nhận thấm thía hơn Lời Chúa dạy: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,31).
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót luôn gìn giữ con cái của Ngài. Xin Chúa chúc lành và ban thêm sức mạnh cho chúng con, cách riêng cho anh chị Quân Ngọc để tất cả chúng con vượt thắng được những lo âu và khổ đau mà chúng con đang phải trải qua trên con đường dương thế, đặc biệt trước cơn đại dịch này!







Tác giả: Giáo xứ Sơn Giang
Ý kiến bạn đọc
Thánh lễ giỗ giáp năm của cha Anrê Hoàng Minh Tâm tại Nhà thờ Đồng Tiến
Cảm nhận về sứ vụ truyền giáo của bản thân, nhân dịp tham gia khóa huấn luyện người trẻ tham gia sứ vụ truyền giáo tại TGP. Huế
Thư Đức Giám mục Giáo phận gửi các cựu Chủng sinh và cựu Tu sinh về cuộc Hội ngộ Về Nguồn năm 2026
Thánh lễ tạ ơn Chúa về 25 năm hồng ân linh của cha Gioakim Trần Minh Dũng (22/5/2001 - 22/5/2026)
Bài thánh ca Ca Nhập lễ của Sơn Ca Linh: Thánh Thần của Thiên Chúa
Bài giảng thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Ngôn ngữ của Lễ Hiện Xuống đầu tiên
Thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh