PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG
Đời sẽ dịu dàng và ý nghĩa hơn biết mấy, khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
Sáng nay vẫn như mọi ngày, chương trình “Buổi sáng yêu thương” của Giáo xứ Sơn Giang vẫn tiếp tục gửi phần điểm tâm đến khu cách ly tập trung Trường Tiểu Học Xã Sơn Giang, nơi tạm trú của rất nhiều bà con đi làm trong miền nam, giờ phải trở về quê hương vì đại dịch Covid 19. Những bữa điểm tâm được gửi thường xuyên đến những anh chị em đó, như một tình yêu được chia sẻ, được trao tặng...
Cuộc sống là chuỗi dài những trao tặng và đón nhận không ngừng. Mỗi người chúng ta là một mắc xích quan trọng trong vòng liên kết ấy. Vì vậy đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người, nhất là nhưng ai đang gặp nghịch cảnh. Rất nhiều người, nhiều nơi nhất là vào thời điểm này đang rất cần và chờ đợi ở bạn một sự hảo tâm, một vòng tay ấm áp, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười thân thiện, một lời nói chân tình,... cũng đủ làm ấm áp một trái tim.
Xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Têrêsa Đào Nguyễn, Anh chị em cô Kim Thoa,... đã rộng lòng giúp đỡ cho “Buổi Sáng Yêu Thương” này. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành chia sẻ đến từ vòng tay nhân ái của quý nhà hảo tâm. Chắc rằng khi cho đi sẽ thấy đời sống thật phong phú và ý nghĩa, vì chúng ta đang là những cánh tay của Chúa Kitô cho anh chị em mình.
Xin Chúa Kitô, Mẹ Maria và Thánh Giuse ban nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cho quý ân nhân.
Xin Chúa cũng ban nhiều ơn lành xuống trên tất cả mọi người chúng ta.
Mong bình an sẽ đến không xa và những vòng tay sẽ nối kết thắm tình, trong tương quan cùng một Gia đình của Cha Trên Trời.




















Tác giả: Maria Cúc Hoa
Ý kiến bạn đọc
Văn phòng Tòa Giám mục: Thông báo về việc Bổ nhiệm Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn
Bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh và Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn
Giáo xứ Gia Chiểu cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Xin giới thiệu bài Thánh ca của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Dạ khúc Emmau
Đức Thánh Cha Lêô: Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta ngước nhìn lên cao và mở rộng trái tim
ĐTC Lêô (6/4): Cách tường thuật biến cố Phục Sinh & sự trung thực truyền thông