THÁNH LỄ BỔN MẠNG GIÁO KHU 8 – GIÁO XỨ TUY HÒA
“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em …”. Vâng chính Chúa đã chọn chúng con, giáo dân giáo khu 08 để chúng con sống giữa lương dân mà nêu gương cho họ bằng việc thực hiện lời của Thầy “anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em”.
Chiều hôm nay 14.05.2019 toàn thể giáo dân giáo Khu 08 tề tựu về ngôi thánh đường thân yêu cùng với Cha quản xứ, Phó xứ, Cha Anh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ Mừng kính Thánh Matthia tông đồ - Bổn mạng Giáo Khu 08. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho mọi giáo dân và nhất là họ biết “yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương họ…” như lời giảng của Cha chủ tế.
Sau thánh lễ các gia đình giáo khu 08 tập trung tại hội trường Giáo Lý Giáo xứ Tuy Hòa chia sẻ những gì đã thực hiện được và chưa được trong năm qua, sau đó cùng dùng bữa cơm thân mật trong tình hiệp thông và yêu thương.





























Tác giả: Giáo Khu 08
Ý kiến bạn đọc
Tọa đàm: "Nước Mặn và chữ Quốc ngữ qua dòng thời gian"
Ba thế kỷ từ điển học Quốc ngữ - Di sản văn hóa của các thế hệ công giáo
Chuyện từ một buổi chiều trà đàm
Sắc màu của hy vọng
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
Ngày 04 tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập dòng Phanxicô, bổn mạng Nước Ý