Đúng 17g ngày 01.11.2020 thay cho lời bài hát ca nhập lễ: “Nào cùng vui trong Thiên Chúa, nào cùng hát ca tưng bừng. Hãy hát lên muôn câu nhạc hùng, hãy đến đây chung một lời mừng, mừng khen chư Thánh hiển vinh…” các tiếng kèn Trumpet, Clarinet, saxophone, bariton vang lên, tấu khúc nhạc mừng chư Thánh hiển vinh. Đoàn rước tiến vào Cung Thánh hiệp dâng thánh lễ mừng kính các Thánh Nam Nữ, Bổn mạng nhạc đoàn Nắng mai (sau 05 năm thành lập).
Cha Chủ tế Phêrô Đặng Son cùng cha Giuse Lê quốc Thịnh, Cha Bênêđictô M Nguyễn ngọc Anh đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính các Thánh.
Lời Cha chủ tế đầu lễ: Nhạc đoàn đã vượt qua những khó khăn trong một năm nhiều biến động nầy là nhờ lời cầu bầu của chư Thánh trên Thiên Quốc. Nguyện xin chư Thánh chuyển cầu cho mọi thành viên và gia đình được bình an trong ơn Chúa và vững tiếng kèn để ca ngợi tôn vinh tình thương của Thiên Chúa ban xuống cho Giáo xứ và nhạc đoàn.
Sau thánh lễ đại diện Nhạc Đoàn nói lên lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban muôn ơn lành xuống trên Các thành viên Nhạc Đoàn, cảm ơn Cha Hạt trưởng Chủ tế, quý cha đồng tế, quý Soeurs cùng cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ đã hiệp dâng lời cầu nguyện cho Nhạc đoàn. Tiếp sau là bữa cơm thân mật và chương trình liên hoan do những nhạc công lớn và thiếu nhi của nhạc đoàn biểu diễn trong tình yêu thương của mọi người tham dự.






















Tác giả: BTT GX. Tuy Hòa
Ý kiến bạn đọc
Trần Đức Hòa - Quan phủ Qui Nhơn, ông bõ đỡ đầu công cuộc truyền giáo ở Đàng trong, Bà đỡ khai sinh chữ Quốc ngữ
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Theo dấu chân Mẹ xưa
"Nhựt trình địa sở Plei Rơhai", một tác phẩm quý giá và độc đáo về truyền giáo Tây nguyên
Nơi "Dòng sông chữ Việt" không ngừng chảy
Một số tồn nghi về nơi phôi thai chữ Quốc ngữ và vai trò của các Thừa Sai Dòng tên đầu tiên với chữ Quốc ngữ "Tiền Đắc Lộ"
Ngày 04 tháng 10: Thánh Phanxicô Assisi - Đấng sáng lập dòng Phanxicô, bổn mạng Nước Ý
Tin buồn: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Lan thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vừa mới qua đời