Biết Kinh thánh là biết Đức Kitô

Thứ tư - 01/10/2025 20:48
giêronimo

Bạn có bao giờ khao khát được gặp chính Đức Kitô?

Có khi chỉ là một ước ao mơ hồ, như tiếng gọi khẽ lay nơi sâu thẳm tâm hồn. Đức Giêsu đã từng hứa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,7). Lời hứa ấy vẫn còn vang vọng hôm nay, nhắc chúng ta rằng chỉ cần thành tâm tìm kiếm, Người sẽ cho ta gặp. Thế nhưng, chính Người cũng cảnh tỉnh: “Các ông lầm, vì không biết Kinh thánh cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa” (Mt 22,29). Nếu không biết Kinh thánh, làm sao chúng ta có thể thật sự biết được Đức Kitô – Đấng đang chờ đợi chúng ta trong Lời của Người?

Chính thao thức ấy đã chạm đến tôi. Tôi chỉ là một mục tử nhỏ bé, nhưng lại được thôi thúc mở ra kho tàng vô tận của Kinh thánh như người chủ nhà khéo tay, trân trọng lấy ra “cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13,52) để cùng anh chị em chia sẻ. Mỗi trang sách như một hơi thở, mỗi câu chữ như một nhịp đập của trái tim Thiên Chúa, mời gọi chúng ta bước vào cuộc gặp gỡ sống động với Đấng Hằng Sống.

Nhìn lại lịch sử cứu độ, tôi bắt gặp bóng dáng các ngôn sứ và các tông đồ – những con người bình thường nhưng được chọn để trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa và sứ giả loan báo Tin mừng. Họ không chỉ công bố lời hứa, mà còn trở thành chính lời hứa sống động. Tiếng Isaia vẫn còn ngân vang qua mọi thế hệ: “Đẹp thay bước chân người loan báo Tin mừng, công bố bình an” (Is 52,7). Đẹp không chỉ vì những bước chân ấy đi khắp nẻo đường, mà vì nơi họ tỏa lan hương thơm của Đấng Cứu Độ.

Và hôm nay, tiếng gọi ấy vẫn đang vang vọng trong từng trái tim: “Ta sẽ sai ai đây?” (Is 6,8). Phải chăng đó cũng là lời mời tha thiết dành cho chúng ta – những kẻ tin – để từng khoảnh khắc, từng quyết định, chúng ta có thể thưa với Chúa bằng cả trái tim: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Tôi không dám thu gọn kho tàng vô tận của Kinh thánh trong những dòng chữ hữu hạn này. Không! Tôi chỉ ước mong, qua những lời mộc mạc này, tất cả chúng ta ngày càng thêm yêu mến và đào sâu Kinh thánh, để biết và yêu mến Đức Kitô nhiều hơn. Bởi trong Kinh thánh, mọi huyền nhiệm về Thiên Chúa đều được ẩn chứa: Đấng Emmanuen được tiên báo sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ (Is 7,14), Đấng làm nên những kỳ công lẫy lừng, Đấng đã chịu chết, được mai táng và từ cõi chết trỗi dậy – chính Người là Đấng cứu độ muôn dân.

Trong Sách thánh ấy, từ môn vật lý, luân lý đến luận lý… mọi điều mà miệng người có thể nói, trí khôn có thể suy tư, giác quan có thể cảm nhận, đều được gói trọn trong ánh sáng mặc khải. Và về những mầu nhiệm sâu xa ấy, chính Thần Khí làm chứng: “Chính Người là sự bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Đức Kitô thật là nguồn mạch bình an, vì Người ban sự sống đời đời, đem đến niềm an tâm và hy vọng, đồng thời mở ra cho nhân loại sứ mạng hòa giải với Thiên Chúa và với nhau.

Nếu ai còn thấy chưa đủ, xin hãy lắng nghe lời thánh Phaolô: “Về các ngôn sứ, chỉ nên có hai hoặc ba người lên tiếng thôi, còn những người khác thì phân định. Nếu có ai đang ngồi mà được ơn mặc khải, thì người đang nói phải im đi” (1Cr 14,29-30). Tại sao phải im? Bởi cả nói lẫn im đều là việc của Thánh Thần. Ngài không bị giới hạn trong âm lượng hay lời chữ, nhưng làm cho im lặng cũng trở thành ngôn ngữ, để Thiên Chúa chính mình cất tiếng.

Tiếng Chúa không chỉ là hơi thở qua không khí chạm vào màng nhĩ, nhưng là âm vang của chính Thiên Chúa đánh động tận cùng tâm hồn. Đó cũng chính là kinh nghiệm của các ngôn sứ: “Thiên sứ nói với tôi” (x. Dcr 1,13-14). Và cũng nhờ cùng một Thần Khí ấy, chúng ta có thể kêu lên từ cõi sâu thẳm: “Áp-ba, Cha ơi!” (Rm 8,15), rồi biết lắng nghe trong thinh lặng thẳm sâu: “Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán” (Tv 85,9).

Vậy, Kinh thánh không chỉ là một cuốn sách của những con chữ, nhưng là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa, là hơi thở của Đấng Hằng Sống. Mỗi trang sách không chỉ để đọc, nhưng để lắng nghe; không chỉ để hiểu, nhưng để gặp gỡ. Đọc Kinh thánh không đơn thuần là dõi theo những hàng câu, mà là bước vào cuộc đối thoại nhiệm mầu với chính Đấng đang sống và yêu thương, để trái tim ta hòa chung một nhịp với trái tim của Ngài.

Khi cầm lấy cuốn Sách thánh, xin anh chị em đừng dừng lại ở trang bìa, đừng sợ những dấu niêm phong tưởng chừng khó hiểu. Hãy kiên trì mở ra, tìm kiếm, lắng nghe. Chính Thánh Thần sẽ từ từ giải mở từng lớp nghĩa, làm cho những câu chữ vốn quen thuộc bỗng trở nên bừng sáng. Và khi ấy, Đức Kitô – Quyền Năng và Khôn Ngoan của Thiên Chúa – sẽ hiện diện, soi sáng và đốt cháy tâm hồn chúng ta bằng tình yêu không tắt.

Đó là thao thức của tôi – một mục tử nhỏ bé – nhưng cũng là khát vọng lớn lao của toàn Hội thánh: để đàn chiên ngày càng hiểu biết, yêu mến và sống Kinh thánh, để qua từng lời của Chúa, chúng ta gặp gỡ và gắn bó với chính Đức Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng và còn tiếp tục yêu thương cho đến muôn đời.


 

Tác giả: Cát Đen

 Tags: suy tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây