CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM – NĂM B
Chủ tế:
Anh chị em thân mến, tình yêu không đổi thay mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta là khuôn vàng thước ngọc cho mọi tình yêu nhân loại. Với ước mong cho mọi gia đình – nơi chúng ta đã sinh ra, lớn lên và đang sống, luôn mang dấu ấn tình yêu trung thành như Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hướng dẫn:
“Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang”. Xin cho Hội Thánh là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô luôn trung thành với nhiệm vụ thánh hóa và dẫn đưa các tín hữu về cõi vinh quang.
“Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho các gia đình công giáo : luôn biết lắng nghe và tuân giữ các giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân và giá trị đời sống gia đình, hầu có thể sống trọn vẹn ơn gọi cao quý ấy và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa trên thế gian.
“Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”. Xin cho các gia đình đã bị phân ly và đổ vỡ gặp được những bạn bè biết thông cảm đón nhận và giúp đỡ, để họ tìm gặp lại ánh sáng và sức mạnh nơi tình yêu Thiên Chúa là cội nguồn yêu thương và lòng trung thành với nhau.
“Con cái bạn như chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của bạn”. Xin cho gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên : luôn biết lo âu tỉnh thức, nuôi dưỡng và củng cố niềm tin nơi con cái, để họ biết sống đại độ và có trách nhiệm trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Chủ tế:
Lạy Chúa, nhờ Chúa sắp đặt mà gia đình có nền tảng vững chắc. Xin Chúa thương nhận lời các tôi tớ Chúa cầu xin, và ban cho gia đình chúng con được trên thuận dưới hòa, bền vững sống trong ơn nghĩa Chúa và thực thi bác ái, hầu đáng được vui hưởng hạnh phúc trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ : Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Trực tiếp Thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2026 tại Nhà thờ Chính Tòa
Giáo xứ Gia Chiểu cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Xin giới thiệu bài Thánh ca của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Dạ khúc Emmau
Đức Thánh Cha Lêô: Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta ngước nhìn lên cao và mở rộng trái tim
ĐTC Lêô (6/4): Cách tường thuật biến cố Phục Sinh & sự trung thực truyền thông
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự đêm Thánh ca và hội thảo Thánh nhạc lần thứ 56 (04 - 05/5/2026)