Lễ trong thời gian đại dịch
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
dù hôm qua hay hôm nay, theo Đức Kitô bằng đức tin trong bão tố là luôn theo Người qua cái chết và sự Phục sinh. Luôn tin tưởng vào sự trợ giúp đầy quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hướng dẫn:
“Bỗng nổi lên một trận cuồng phong, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước”. Nhờ quyền năng trấn áp thần dữ của Chúa Kitô, và sự che chở đầy lòng từ mẫu của Mẹ Maria, xin cho Hội Thánh trên đường vượt biển trần gian luôn vượt qua cơn thử thách, được hợp nhất và vững tiến về bến bình an.
“Tại sao sợ hãi ? Anh em chưa có lòng tin sao ?”. Xin cho các Kitô hữu luôn tin tưởng và biết rằng tin theo Đức Kitô nhất thiết phải đi qua cơn bão tố và sự chết, rồi mới sang bờ bên kia của sự sống và bình an.
“Lạy Đấng chăn dắt Israel,… xin biểu lộ quyền năng Chúa, và xin đến cứu độ chúng con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Chủ chăn và những người hữu trách luôn vững tin vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần giữa những thử thách gian nan trong cơn đại dịch, luôn quảng đại và tận tâm phục vụ, cứu giúp các bệnh nhân.
“Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống…hay bất cứ thụ tạo nào, cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa”. Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tin rằng dù gặp phải bao chướng ngại, mình đã được Thiên Chúa cứu rỗi, tha thứ, yêu thương, và mọi thử thách chỉ là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa và là phương tiện giúp ta kiên vững sống đức tin và trở về với tình yêu ấy.
Chủ tế:
“Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con”.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kittô, Chúa chúng con. Đáp: Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Trực tiếp Thánh lễ Vọng Phục Sinh năm 2026 tại Nhà thờ Chính Tòa
Giáo xứ Gia Chiểu cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
Xin giới thiệu bài Thánh ca của Nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Dạ khúc Emmau
Đức Thánh Cha Lêô: Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta ngước nhìn lên cao và mở rộng trái tim
ĐTC Lêô (6/4): Cách tường thuật biến cố Phục Sinh & sự trung thực truyền thông
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự đêm Thánh ca và hội thảo Thánh nhạc lần thứ 56 (04 - 05/5/2026)