Bản tin Văn hóa: Chương trình gặp gỡ – trao giải cuộc thi “Ra đi sinh hoa trái”

Thứ tư - 28/01/2026 23:54


 
 

KHI CÁI ĐẸP TRỞ THÀNH CON ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG

Chiều ngày 28/01/2026, tại Chủng viện Qui Nhơn, Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn đã tổ chức buổi gặp gỡ – trao giải cho cuộc thi “Ra đi sinh hoa trái”, với sự tham dự của Đức cha Matthêô, cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý khách mời, các tác giả và bạn trẻ yêu mến văn hóa – nghệ thuật đến từ nhiều giáo xứ, hội dòng và đơn vị trong toàn Giáo phận. Sự hiện diện đông đủ và thân tình này đã tạo nên một không gian gặp gỡ ấm áp, đầy cảm hứng và hiệp thông.
 

Cuộc thi “Ra đi sinh hoa trái” được tổ chức như một sân chơi sáng tạo mang chiều sâu đức tin, nhằm khuyến khích các tác giả trẻ dùng văn – thơ – nhạc – họa như phương tiện diễn tả niềm tin Kitô giáo, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Giáo phận và phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng. Buổi gặp gỡ – trao giải không chỉ là dịp vinh danh các tác phẩm xuất sắc, mà còn là thời gian để các tác giả cùng nhau nhìn lại hành trình sáng tác, chia sẻ thao thức, niềm vui và những trăn trở trong sứ vụ văn hóa hôm nay.
 

Mở đầu chương trình, Đức cha Matthêô đã có những chia sẻ sâu sắc về vai trò của “cái đẹp” trong đời sống đức tin và công cuộc truyền giáo. Từ kinh nghiệm mục vụ và sáng tác của mình, Đức cha nhấn mạnh rằng nghệ thuật, khi được đặt trong ánh sáng Tin mừng, có khả năng chạm đến tâm hồn con người một cách nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, giúp đức tin được diễn tả bằng ngôn ngữ gần gũi và nhân văn. Những lời nhắn nhủ của Đức cha đã trở thành nguồn khích lệ lớn lao cho các tác giả, đặc biệt là người trẻ đang dấn thân trong lãnh vực văn hóa – nghệ thuật.
 

Tiếp nối chương trình là phần chia sẻ của cha Tổng Đại diện, một số khách mời và các tác giả dự thi, xoay quanh giá trị của văn học nghệ thuật trong đời sống Giáo hội, cũng như kinh nghiệm giữ gìn sự tươi mới trong sáng tác giữa nhịp sống bận rộn. Những câu chuyện rất thật, rất đời đã giúp các tham dự viên cảm nhận rõ hơn rằng sáng tác nghệ thuật không tách rời cầu nguyện và đời sống đức tin, nhưng chính là hoa trái của một hành trình nội tâm sâu lắng.
 

Ban Tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay đã nhận được 225 tác phẩm của 80 tác giả, thuộc bốn thể loại văn – thơ – nhạc – họa, đến từ 14 đơn vị trong Giáo phận. Nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể đã được trao, ghi nhận nỗ lực sáng tạo nghiêm túc và đầy tâm huyết của các tác giả. Dù đạt giải hay không, mỗi tác phẩm đều được trân trọng như một “hoa trái” góp phần làm giàu kho tàng văn hóa của Giáo phận nhà.
 

Buổi gặp gỡ khép lại bằng Thánh lễ Tạ ơn được cử hành tại Nhà nguyện Chủng viện, do Đức cha Matthêô chủ tế. Trong bầu khí thánh thiêng, cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời cầu nguyện cho công cuộc mục vụ văn hóa của Giáo phận ngày càng sinh nhiều hoa trái, để qua cái đẹp, Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa giữa lòng đời.


Xin xem hình tiếp theo

 

Tác giả: Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây